Tình yêu quê hương đã đưa Tôi đến với việc lựa chọn công việc cho riêng mình,đó là làm hướng dẫn viên trong ngành du lịch. Công việc đòi hỏi Tôi phải đi qua nhiều vùng miền, tìm hiểu những vùng đất trên quê hương mà Tôi chưa từng biết đến, càng tìm hiểu về lịch sử đất nước qua các vùng miền Tôi càng cảm thấy yêu quê hương và tự hào dân tộc hơn.

Thật hạnh phúc biết bao khi một ngày Tôi biết mình mang thai - lúc ấy Tôi tự nhủ rằng “ngay từ bây giờ mình cũng sẽ dạy con mình biết yêu quê hương đất nước”. Không đợi đến lúc con chào đời, mà từ ngay khi mang thai Tôi đã dành nhiều thời gian hát cho con tôi nghe những bài hát về quê hương hàng đêm “…..Tôi yêu quê Tôi, xanh xanh lũy tre, Quê hương tuổi thơ,đi qua đời Tôi, đường làng quanh co, hiu hiu trưa hè, mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường…” những lúc ấy tôi cứ hy vọng rằng tình yêu Quê hương vốn có trong từng hơi thở,nhịp điệu bài hát của Tôi sẽ truyền cảm sang con một cách giản dị và tự nhiên.

Nhật Minh chào đời rất hay quấy khóc ban đêm nên mẹ chồng Tôi bảo “con ơi, con hãy tập hát những bài hát ru để giúp con trai ngủ ngoan và sau này thêm hiểu biết về Quê hương con nhé”. Nghe lời mẹ chồng Tôi đã bắt đầu lên mạng tìm hiểu những bài hát ru về Quê hương và đất nước. Và dường như đã quen với việc nghe mẹ hát khi nằm trong bụng mẹ nên khi Tôi hát ru thì Nhật Minh ngủ ngoan hơn, dù đang khóc o oe nhưng khi Tôi cất tiếng hò ru “…ầu ơ,ví dầu cầu váng đóng đinh…”..”Cái cò mày đi ăn đêm,đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao…” là cu cậu nằm im nghe là nhắm mắt ngủ lúc nào không ai hay.

Cũng giống như Tôi và bà nội – bố Nhật Minh cũng muốn con trai sau này biết yêu quê hương đất nước vì thế sau những chuyến công tác xa nhà bố Nhật Minh đều mua cho con những cuốn truyện cổ tích rất Việt Nam như: “Thánh gióng, Sọ dừa, Sự tích quả dưa hấu..” và dành thời gian rảnh rổi để đọc cho con nghe.

Ngày Nhật Minh bi bô bi ba tập nói Vợ chồng Tôi đã phải dạy con kỹ năng nói tiếng Việt thật chuẩn, và chọn những lời hay, ý đẹp để nói cho Con nghe và học theo”…đi thưa ,về trình…” “biết cảm ơn và xin lỗi”…Cứ như thế, từ lúc mang thai cho đến lúc con bi bô bi ba tập nói con đã được nghe nhiều bài hát ru, được nghe bố mẹ đọc sách, kể chuyện…có lẽ như vậy mà ngay từ khi còn nhỏ con đã ngấm được một vốn từ giàu có của tiếng Việt để thể hiện mình là một cậu bé Việt Nam yêu quê hương đất nước.

Cuộc sống mưu sinh đã đưa Tôi đến sống ở một thành phố lớn, nhưng khi Nhật Minh lớn hơn một chút tôi đã dành những ngày hè để đưa con về thăm quê ngoại – nơi có những đồng lúa bát ngát, cò bay thẳng cánh để con thêm gần gủi và yêu thiên nhiên hơn. Như thường ngày thì cảnh con trâu, con bò, bờ đê, lũy tre làng chỉ hiện lên trên sách vở, trên ti vi,nhưng trong những dịp hè thì mọi thứ đều hiện ra trước mắt con là một khung cảnh thật và sống động, nhiều lúc con Tôi đã reo lên thích thú trong suốt cuộc hành trình, thi thoảng lại thương lượng với tôi rằng “mẹ ơi, dừng xe lại cho con ngắm đàn bò, ngắm đồng lúa, sau đó tối nay con sẽ ăn nhiều cơm hơn ,mẹ chịu không?”.Và tất nhiên là tôi đồng ý với thỏa thuận rất hời này, vì tôi tin rằng mỗi một phút một giây con tôi gần với thiện nhiên, được tự do học hỏi không giới hạn sẽ mang đến cho con tôi nhiều trải nhiệm đầu đời vô cùng giá trị, tuổi thơ của con tôi sẽ ngọt ngào như những cánh đồng trĩu nặng hạt ngoài kia.

Trờ lại thành phố- những ngày nghỉ cuối tuần Tôi thường đưa Nhật Minh đến nhiều bảo tàng trong thành phố để nói cho con hiểu về lịch sử của các Vua Hùng rằng các ông cha ta từ nghìn đời xưa đã biết chống giặc ngoại xâm,,,Nhật Minh rất thích thú khi nhìn những hiện vật ngày xưa như máy bay, xe tang…rồi hỏi rằng” những thứ này làm gì hả mẹ” tôi cứ chậm rãi giải thích cho con hiểu rằng “ngày xưa ông bà ta đã dùng súng, xe tăng... để bảo vệ hòa bình cho dân tộc”, rồi sau này khi lớn lên có thể con cũng sẽ là 1 chàng lính được dạy cầm súng – hình ảnh của chàng lính cầm súng trong thời bình. Nhật Minh reo lên “àh, vui quá, sau này con cũng được dạy cầm súng để bảo vệ Tổ Quốc”.

Sắp tới Tôi sẽ đưa một đoàn khách đi du lịch toàn miền nam, Tôi dự định sẽ mua cho Nhật Minh một tấm bản đồ thế giới để dạy con biết Việt Nam nằm ở đâu trên bảng đồ thế giới, Hà Nội nơi mình sinh sống nằm ở đâu trên bản đồ Việt Nam, dạy con rằng Biển đông nằm ở đâu trên đại dương thế giới, dạy con rằng Trường Sa và Hoàng Sa là một phần của Tổ quốc Việt Nam.

Tôi hy vọng sau này Nhật Minh cũng sẽ như Tôi, sẽ có những cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới tươi đẹp của quê hương Việt Nam từ nam chí bắc để thêm yêu đất nước mình hơn, yêu nền văn hóa Việt Nam, tự hào về tổ quốc mình.

Nhật Minh àh “chim có tổ, người có tông” con nhé, trách nhiệm dạy con yêu quê hương đất nước là của mẹ, còn trách nhiệm của con là hãy  luôn tự hào mình là người Việt Nam con nhé.

hình ảnh