Ngồi viết mấy dòng này mà nói có khi nào mẹ đọc được. Con muốn nhắn đến mẹ vài dòng tâm sự của con.

Từ khi có con rồi con mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ, mẹ oi con con nhỏ rồi mới thấu hiểu hết mọi thứ mà cha mẹ đã trải qua để nuôi con không lớn. Mẹ là người cho con sự sống này, mẹ cũng là người phụ nữ thương con vô điều kiện. Nhiều khi mệt mỏi và bế tắt quá muốn chạy ngay về nhà để ôm bố mẹ mà khóc. Ngày xưa mẹ kêu đi mua đồ giùm toàn nói giá thách cao hơn, m. Con giờ lớn rồi mua gì cũng nói 20k, 30 40k thôi cho mẹ đở tiếc tiền. Ăn gì ngon cũng chừa cho con cháu.

Thương mẹ tân tảo ngày đêm lo cho chồng cho con, đối với con dù như thế nào con cũng muốn và cần mẹ bên cạnh. Mẹ là động lực để con cố gắng mỗi ngày.

Con cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này. Chúc mẹ luôn có nhiều sức khỏe để bên cạnh gia dình mẹ nhé!