Không ngờ đến giờ này, mình lại gia nhập vào clb này. Mình đã đọc nhiều bài của các mẹ ở đây, ai cũng chồng có bồ, rồi mẹ chồng nàng dâu, không ai có trường hợp giống mình, mình gọi đây là.... dạng hiếm.


Trong diễn đàn của mình, có ai đã từng chơi chứng khoán, có lẽ hiểu cho mình hơn. Mọi đau khổ của gia đình mình cũng từ chứng khoán mà ra. Năm ngoái, khi mình và ox bắt đầu kinh doanh ck, thu được 01 khoản lời khá lớn. Tài khoản đứng tên là mình, lúc đó ox nói là ox tuổi không tốt nên ko chịu đứng tên. Thấy làm ăn có lời, ox vay mượn bạn bè 1 số tiền khá lớn, bảo mình mua thêm.


Đời ai học được chữ ngờ khi Index lao từ 1200 xuống còn 370 điểm, vào thời điểm đó, ai mà ko thua lỗ. Khi chớm bắt đầu lỗ ( Khoảng T .11/2007) ox bắt đầu nặng nhẹ , ko quan hệ vc và hỗn hào với cả bố mẹ mình.


Rồi cái gì đến cũng đến, cách đây 3 tuần, ox đuổi 2 mẹ con mình ra khỏi nhà và nói mình nói láo là làm ăn thua lỗ nhưng thực chất là dấu tiền riêng ??????. Bây giờ ox bảo mình phải trả hết nợ trước khi đưa đơn ly hôn nếu không sẽ kêu xã hội đen cho mình ko còn đường sống



Mình cảm thấy đau khổ và thất vọng vô cùng, sao lại nỡ lòng nào nghi ngờ mình nói dối là thua lỗ để dấu tiền, biết minh oan làm sao bây giờ, mà mình cũng biết kiếm đâu tiền để đưa cho anh ta. Đơn thì đã gởi rồi cách đây cả nửa tháng mà vẫn chưa thấy gọi. Thật sự mình chỉ muốn chết cho xong , để minh oan cho mình, để kết thúc cuộc sống 8 năm làm vợ , làm dâu đầy cay đắng. Nhưng con mình sẽ ra sao đây ???????


Những lúc tuyệt vọng , mình cũng muốn gia nhập với các mẹ, mong có người an ủi chia sẻ nhưng mình ở NT, không có điều kiện. Thật sự mình rất đau khổ và cùng quẫn.