Em hiện đang có thai gần 3 tháng .Em quen va yêu anh 8 năm em đã hy sinh rất nhiều vì anh ấy nhưng cuối cùng anh ấy bỏ em đi khi bik có thai và còn ko thừa nhận đứa con của anh ấy em nghĩ đó chỉ là cái cớ để anh ấy chối bỏ trách nhiệm vì anh ấy thừa bik 8 năm qua em sống ntn với anh ấy và yêu anh ấy ntn ? Bây giờ thì anh ấy đã bỏ đi xa để em 1 mình chống chọi. Em ko hiểu tại sao 8 năm qua em cùng anh vượt qua biết bao khó khăn nhưng tại sao anh ấy lại không cùng em vượt qua khó khăn đc . Em đã từng có suy nghĩ sẽ bỏ đứa con để làm lại từ đầu . Nhưng sau mấy ngày lướt web đọc nhưng bài viết liên quan đến phá thai , và những bài viết thay lời muốn nói của thai nhi bị bỏ rơi .. Em đã quyết định giữ lại cái thai và nuôi con 1 mình EM ko thể cho gia đình biết em đang mang thai vì nếu họ biết họ sẽ rất buồn và sẽ từ mình vì gia đình em rất phong kiến .Em quyết định im lặng va ra đi và sanh đứa con này ra . Nhưng trước mắt em phải tìm 1 nơi ở trong những ngày mang thai chờ ngày sinh . Em biết sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ cố găng .Bây giờ em mong co kiếm đc 1 công việc ổn đinh để em có thu nhập và dành dụm để chờ ngày sanh . EM nghe nói có 1 số nhà mở dành cho những người con gái lầm lỡ như em co thể ở lại chờ đến ngày sinh nhưng em ko biết ở đâu và thủ tục vào ở ntn có cần tiên ko ?.. EM viết lên đây xin các anh các chị giúp đỡ em có 1 cong viec de nuoi con va 1 nơi ở để em chờ đến ngày sinh . Em xin cám ơn các anh chị . Em ko tiện đưa số điện thoại lên . Anh chị có thể liên hệ với em qua email em sẽ realy liền : @Yahoo.com">ella_alone22@Yahoo.com .


yahoo :ella_alone22 .


Em nam nay 24t .Em ở Tp . HCM . Em co thể đi làm ở tỉnh cũng đc miễn có chổ ở cho e là đc . Em xin cam ơn !