Có vợ chồng cùng tuổi, cùng nghề mà sao lại không có vợ chồng cùng chỗ làm nhỉ? Em mở topic này muốn nghe các bác tâm sự những vui buồn, sướng khổ của mình khi có chồng làm cùng cơ quan.


Đã có lần em chát cùng với 1 cô bạn của anh xã trên máy của anh xã, cô ấy khuyên anh xã nhà em tìm chỗ làm mới đi, chứ vợ chồng làm cùng cơ quan thế này thế nọ, rồi thế nọ thế kia...vv.... Em có nói với anh xã nhà em là cho em chuyển công ty nhưng anh ấy nhất định không đồng ý.


Gần nhau 24/24 em cũng thấy chán nhưng cũng có lúc thấy vui. Cơ mà chúng em cưới nhau mới được có nửa năm, tạm thời thì chưa thấy gì, còn về lâu dài thi chưa nói trước được. Bác nào có kinh nghiệm dài dài xin chia sẻ cùng em với.