Sau hơn mười ngày vật vã, tuyệt vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng, tôi biết mình phải quyết tâm tìm lại niềm vui sống cho bản thân mình. Thật không dễ dàng, nhưng tôi đã cố qua được từng ngày, từng ngày. Hôm nay đã qua được thì mai cũng sẽ qua, tôi vẫn cố tự an ủi mình như vậy. Đã qua giai đoạn trầm cảm nhất. Đọc topic của một số bạn ở đây, tôi thấy mình vẫn còn mạnh mẽ lắm. Những ngày đầu, khi tôi không thể ăn uống được gì và mất ngủ, bạn tôi đã phải tìm cho tôi một loại thuốc an thần. Nhưng rất may là tôi đã không dùng đến. Tôi cố gắng không để mình phụ thuộc vào thuốc an thần. Và tôi cũng sẽ cố gắng để sống không phụ thuộc vào tình cảm của người khác. Tôi sẽ cố gắng để mình trở lại vui vẻ, bình yên và hạnh phúc như ngày xưa.


Chúc các bố mẹ đơn thân chóng vượt qua nỗi buồn, tìm lại được niềm vui sống.