Kính gửi Min, Mod và toàn thể thành viên Doanh trại Vợ Bộ đội,


Mẹ cháu thật vinh dự khi lần thứ 3 chính thức được động thổ cho doanh trại nhà mình. Thấm thoắt mà doanh trại đã qua 3 lần thổi nến, trải qua gần 50 tầng với những chia sẻ của các mẹ thấy nhà mình ngày càng gần gũi hơn, thấy các mẹ thật đảm đang và rất kiên cường. Lội ngược dòng mẹ cháu xin trích dẫn lại 1 vài đoạn chia sẻ của thành viên nhà mình để mọi người cùng thấy tình yêu mà các mẹ dành cho các bố và các con nhà mình lớn thế nào


“Người yêu tớ đi tạo nguồn 1 năm trên Sơn Tây, học đại cương 1 năm rưỡi ở Bắc Ninh, thứ 7 hoặc chủ nhật nào tớ cũng đi xe máy lên thăm bất kể trời mưa nắng, nóng lạnh, cứ đúng 8h sáng là tớ lên đường. Hành trang là một bịch muối lạc to đùng để tiểu đội cải thiện. Ròng rã hai năm trời như thế, sự có mặt của tớ trở thành thói quen của đơn vị”


Còn cái này dành chia sẻ với các mem mới, những mem mà đang kêu gào về khó khăn về kinh tế trong cuộc sống hang ngày:



“Hồi ấy tớ mới đi làm lương thấp lắm chỉ được hơn 1tr/tháng, tớ quyết tâm không dựa vào cái tiếng con dâu tương lai của giám đốc mà phấn đấu bằng chính sức của mình.


1,3 tr/tháng = Tiền ăn đóng cho mẹ + Tiền điện thoại hàng tháng (khoảng 300K) + tiền xăng xe + tiền tiêu vặt cho người yêu + tiền học văn bằng II buổi tối.


Hồi ấy, tớ kìm chế mọi nhu cầu chi tiêu cá nhân: không sinh nhật, không mua sắm cá nhân, không café, không quà vặt, không đi chơi. Nói chung nói không với tất cả mọi thứ trừ ăn tối và xăng xe điện thoại.


Thưởng tết năm đầu tiên của tớ cả nhà biết dùng vào việc gì không: Trả nợ căng tin cho người yêu. Sau quả này tớ làm một trận lanh tanh bành, khóc lóc ầm ĩ và nói rằng chuyện này lặp lại một lần nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ gặp lại được tớ cả.


Nói thêm một chút: Ban đầu tớ cũng ko để ý nhưng lên thăm mấy lần vào cantin uống nước thì tớ thấy hắn toàn ghi sổ mà không có tiền trả, tớ mới bảo đưa ví tớ xem, dùng dằng mãi mới đưa thì tớ thấy chả có đồng nào, tớ mới nhét ít tiền vào đấy. Hắn tự ái không nhận, tớ mới bảo xác định yêu nhau là xác định chia sẻ, chỉ có điều nên biết làm thế nào để đáp lại tình cảm người ta dành cho mình. Dần dần tớ mới biết rằng nhà hắn cho hắn vào trường quân sự thì nghĩ rằng nhà nước đã nuôi hết cả rồi nên không bao giờ chu cấp cho cái gì cả. Thế là 5 năm trời hắn đi học là 5 năm trời hai đứa tiêu chung suất lương của tớ. Tớ phải lo hết từ quần áo dân sự hắn mặc, những lúc ốm đau, ngoại giao lễ tết cho đến lúc ra trường lo được chỗ đi làm……Rồi những lúc hắn nản chí vì môi trường quân đội chặt chẽ, kết quả học tập không như mong muốn tớ luôn phải ở cạnh động viên.


Hàng ngày tớ đều viết thư cho hắn, mỗi ngày một lá và hắn cũng đáp lại như thế (bây giờ ở nhà còn bịch thư to đùng). Tớ động viên hắn phải tin ở tương lai mà cố gắng phấn đấu.”



Cuối cùng mẹ cháu chúc Doanh trại mình ngày càng đoàn kết, yêu thương chia sẻ với nhau, chúc các bộ đội nhí mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang và có 1 Tết thiếu nhi thật vui vẻ. Chúc các mẹ ngày càng xinh đẹp, đảm đang. Chúc các bố công việc thuận lợi, thăng tiến tốt. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào, vui tươi hạnh phúc. Mẹ cháu mời cả nhà nâng cốc chúc mừng nhà mới, chúc mừng tết thiếu nhi của các con


Các bộ đội nhí ơi cùng nhẩy múa chào mừng ngày hội của chúng mình nhé