Hôm nay uất ức qua, muốn viết vài dòng để giải toả


Không biết các chị có như e ko:-s. E trẻ tuổi, yêu nhau được 2 năm nhưng lấy nhau thì chưa đầy 1 năm đã li thân, và sàu 1 năm là ly hôn..


Trẻ tuổi nên sự nhòm ngó, rèn pha của dư luận cũng nhiều hơn...họ bàn tán và đăt ra nhiều câu hỏi sau lưng em...


Con bé này chồng nó đâu mà tự nhiên thấy về nhà mẹ ở?


Hay là chồng nó hoặc nó ngoại tình?


Hay là bị chồng bạo lưc...v..v..( ôi cái loa thiên hạ)


Va thế là 1 đồn 10, 10 đồn trăm, trăm đồn nghìn và nghìn lại đồn 1( kiểu gì chả có vài cái đến tai e:p)


Thực ra ly hôn và quyết định độc lập nuôi con thì đâu có gì xấu? mỗi ng 1 quyết định và có trách nhiệm với cuộc sống của mình...Đâu phải ai cũng muốn lấy nhau rồi là bỏ nhau? Đâu phải cái gì cũng được hoàn hảo.


Đôi khi nhiều ng cứ giữ cái vẻ bên ngoài hoàn hảo nhưng thực chất bên trong là sự mục nát để che mắt dư luận. Chấp nhận, chụi đụng sự mục nát bên trong để đổi lại sự hoàn hảo bên ngoài thì liệu có đáng ko???


Đâu phải ai cũng có bản lĩnh làm 1 sm?dám đảm nhiệm cả 2 chức vụ là bố và mẹ, dám cười vào dư luận và sống cuộc sống của mình trọn vẹn, và ko bao h sợ dư luận vì dư luận ko cho tôi tiền, ko nuôi tôi ăn thế nên chúng tôi vẫn ngẩng cao mặt dù dư luận có đến đâu đi nữa...


Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...xã hội rộng lớn chưa biết ai vui hơn ai đâu:p