Chào anh chị, em không biết có ai đã từng làm single mom ở tuổi 20 giống em không nữa? nếu có thì cũng chia sẻ với em nhé. Tuổi 20 em quyết định trở thành 1 bà mẹ đơn thân các anh chị ạ. Bé là kết quả của 1 mối tình sinh viên gần 2 năm, kết thúc bằng những đắng cay và 1 bào thai đang lớn dần trong em. Nhiều người khuyên ( ép) em bỏ bé đi nhưng em không muốn, dù gì bé cũng là con em và trong quá khứ em cũng đã có quá nhiều sai lầm rồi. Bé đang lớn dần từng ngày trong em, cũng với bé và tình yêu của em dành cho bé ngày càng lớn hơn. Sẽ còn rất nhiều khó khăn, rất nhiều chông gai phía trước nhưng em tin mình sẽ mạnh mẽ vượt qua, dạy dỗ con nên người. Người đàn ông cha đứa trẻ giờ đây quay lưng lạnh lùng, rũ bỏ tất cả cho dù biết em đang mang trong mình giọt máu của anh ta,không 1 câu hỏi han, quan tâm, không 1 chut trách nhiệm mà thay vào đó là nhưng trách móc, những xúc phạm chua chát...em đau. Những gì anh ta đã đang đối xử với mẹ con em không xứng đáng để con em gọi anh ta 1 câu bằng Bố nữa rồi. Em có lỗi khi sinh bé ra mà chẳng thể cho bé đầy đủ như những đứa trẻ khác, em hi vọng rằng em có thể bù đắp cho con các anh chị ạ và hi vọng bé lớn lên có thể hiểu cho em. Tuổi 20 em làm 1 single mom!