Tôi đang có 1 gia đình gồm 4 thành viên : bé gái lớn 8T và bé trai 4T. do phải LV nuôi cả 4 miệng ăn nên t/g làm việc khá căng thẳng : sáng 6h30 làm việc đến 17h, 18h đi học thêm đến 20h30 thì xong, về đến nhà hơn 21h. mặt khác vợ tôi ở nhà lại khg lo con cái mà cờ bạc, đánh đề, mượn nợ ... và đỉnh điểm làm cầm cố hộ khẩu nhà. khi Tôi lên tiếng thì vợ tôi nói lớn tiếng, gây gỗ và lớn tiếng thách thức : "Chén sành không sợ mẻ như chén kiểu" và luôn gây gổ để vu oan (cố tình gây chuyện để thưa kiện cho tôi ngh3 việc). Đỉnh điểm là khi về quê đón các con (nhà chị vợ), chúng tôi có thức hơi trể nên sáng dậy muộn. khi thức dậy không thấy vợ đâu, Tôi phát hiện trong ĐT vợ tôi 1 tin nhắn :"Khi nào về ...". Xem tiếp các tin nhắn vợ tôi đả gửi thì có tin nhắn : "mới dậy, ô xã uống cafê chưa ...". hỏi thử xem các AC thì tình cảm của họ có thắm thiết hay chưa và họ đã có quan hệ trên mức tình cảm chưa. Xin các AC góp ý giúp tôi (hiện nay cô ấy đả bỏ gia đình và ra đi tự do bên ngoài). xin hảy giúp tôi phân tích xem họ với tin nhắn "ô xã " thì họ đã thực sự là "vợ - chồng" của nhau chưa ? Tôi đang bối rối để biết mức độ như thế nào. AC có thông cảm và chia sẻ được không !!!