Cảm ơn Mod đã khuyến mại cho “Nhật ký nửa vầng trăng” phần 1 thêm tận mười mấy bài, để M2C có lúc này - lẩn thẩn ngồi đọc lại nhiều bài viết để thấy thời gian trôi nhanh thật. Cái lúc mở màn thớt cũ cũng là đầu tháng 3, của 2 năm về trước. Biết bao nhiều kẻ ở người đi trong cái tốp đấy, giờ có cố gắng kể tên cũng vẫn cứ thấy còn sót nhiều người lắm...


Có đọc lại các bài mới thất cực tâm đắc với 1 câu của 1 nữ văn sĩ nào đó mà mình đã trích "
Đối với tôi, viết không phải chỉ là sự yêu thích mà còn là một sự thư giãn tuyệt vời; và quan trọng là nó làm tâm hồn mình không bị chai sạn bởi cuộc sống xô bồ ồn ã...
" Những mẩu nhật ký không đầu không cuối, thế mà đọc đến đâu, mọi cái lại hiện rõ ra đến đấy


- 1 tuần sau ngày mở tóp, em Mờ hoành tráng tung 1 bài đàm luận về Piano và thịt chó sau bữa đc mời nhân ngày 8/3... (còn nhớ vị gì ko ta?)


- 1 tuần sau nữa, em Đỗ chính thức thành VTK về mặt thủ tục (HoaCuc gọi nó là thẻ xanh, có thấy nhanh không em?)


- Có hồi topic rộ lên phong trào viết xong xóa của những nick tên tuổi như Nguoivienxu, Carmen, Vekim, HoneyMoon (không biết có trùng 1 lý do không, giờ này mới hỏi thì ai trả lời?!)


- Có hồi cả thế giới im lặng theo dõi những màn nhật ký dưới dạng chát cỡ độ chục trang 1 đêm của bộ tam hợp Mờ-Bờ-Hờ


- Có hồi rôm rả bàn đến dự án VTK rì zọt, BQL lên hết rồi, đi tham khảo khắp miền Trung (Nghệ An, Đà nằng) mà sao chả thấy xúc tiền gì (chắc tại đất đai xắn lẻ hết rùi)


- Có hồi em VTK nào bị anh VTK nào phụ bạc lừa tình gì đó mà cái thớt cũng điên đảo


....... Rồi có lúc cả làng sát sao theo dõi vụ bé nhà Lekima đi xét nghiệm, hay háo hức nghe mấy VTK kể chuyện làm cô dâu mới, nhiều quá chẳng kể lại hết được. Chưa kể nó cũng đánh dấu 1 năm hoành tráng hỉ nộ ái ố của mình, để rồi 1 năm sau lại thích chơi trò Yết Kiêu lặn vài ngày mới nổi...


Thế đấy, có viết ra được mới có lúc đọc lại được như thế này, ai muốn tò mò đọc lại mình 2 năm qua như thế nào (tất nhiên nếu bài còn chưa xóa) thì giở lại quyển cũ nhé:


http://www.webtretho.com/forum/f126/nhat-ky-nua-vang-trang-75435/


Còn mình vẫn vote cho cái Nhật ký này, xin phép mở phần 2, vui buồn lại thả vào đây, để có lúc đọc lại, thấy mình một thời hâm đơ, một thời ấm ớ, một thời v.v... và đến giờ vẫn chưa thay đổi!!!