Hôm nay, Hà Nội mát trời, em mạn phép cả nhà cho em đặt lô gạch đầu tiên xây nhà lên tầng 2! :Kiss:


Tính từ ngày chị Conranxinhdep xây tầng 1 đến nay, thật hãi hùng không tin nổi, đã 4 năm - 4 tháng - 9 ngày, để rồi hôm nay, nhà Hà Nam thật vững chắc nhất webtretho (hic hic..) bước lên tầng 2!


Em hy vọng, lên nhà mới, nhà Hà Nam sẽ đông vui hơn, nhiều tiếng trẻ thơ hơn......
:LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:


Các bác dâu - rể - gái trai, con nuôi, anh em kết nghĩa....với người Hà Nam ở đâu thì về nhà mới cùng chung vui nhé!
:Applause: :Applause: :Applause:


Link tầng 1 đây ạ! http://www.webtretho.com/forum/f172/hoi-dong-huong-ha-nam-tu-tap-di-ba-con-oi-20681/


:Applause: :Applause: :Applause: