Chào các anh chị. Gia đình tôi hay đi nghỉ ở vùng biển Bình Thuận, chuyện đó đã trở thành thói quen. Trước đây thì chừng 1-2 tháng chúng tôi đi một lần, gia đình tự đi, không đi tour, và thường thì lưu trú vài ngày và di chuyển đến nhiều địa điểm. Từ khi ra nước ngoài sinh sống, mỗi lúc về Việt Nam chúng tôi vẫn giữ thói quen đó. Tôi nhận thấy rất nhiều người ở xứ này vẫn còn nét chất phác thật thà, không như nhiều nơi du lịch khác. Đó là lý do chính mà gia đình tôi quyến luyến vùng đất Bình Thuận. Tôi ước gì chúng tôi có thêm bạn bè là các anh chị quê vùng biển Bình Thuận thì những chuyến đi của chúng tôi sẽ thú vị hơn, và các con của chúng tôi sẽ thích thú về Việt Nam nhiều hơn. Vợ chồng tôi lớn tuổi rồi, trên 50 và dưới 50 vài tuổi. Con của chúng tôi cũng khá lớ n, 21 và 15, là con trai.