Phim ta, phim Tây, phim Tầu, phim gì tớ cũng thích tuốt! nhưng nhìn phim người mà nghĩ đến phim ta... ôi thôi... sạn quá là sạn các cụ ơi!


Các cụ vào đây ta thi nhau nhặt sạn nhé! Mong sao cái nền phim ảnh VN có ngày sánh vai với... phim Lào..


Ví dụ 1:


Ví dụ luôn cái phim đang chiếu hàng ngày trên T.V
"Cô gái xấu xí"


Ối sời ơi ! cô Huyền Diệu - nhân vật chính luôn được đề cao về năng lực làm việc, ở vào 1 vị trí có va chạm, thậm chí tinh tế, vẫn luôn dược biểu dương, thía mà ăn mặc, đi lại trông như
CON MA
ý các bác nhờ...???


Ừ thì định làm nhân vật có hình thức xấu cũng được, trách gì cái xấu của người ta cơ chứ?


Nhưng mà đã xấu người roài lại còn xấu cả phong cách, lại còn ngu bất thình lình, lại còn giật... giật... như con khỉ thế thì làm sao mà thành hình tượng hay được?


Yếu tố giải trí:
kém!
( lại còn hơi bắt chước cái phim gì đó của Hàn Quốc)


Yếu tố giáo dục:
ở con số 0!


Mong các nhà làm phim đọc được Top này!