Dear các single mom !


Em ly hôn trước tết 1 tháng.nên tết rùi cả 2 mẹ con về ngoại ăn Tết. Trước tết 2 mẹ con về lễ tết bà nội cháu.Tết ko về, và đến giỗ ông nội cháu sau tết, 2 mẹ con lại về.Em cảm giác thời gian càng dài ra thì em lại càng ít muốn gần gũi với gia đình nhà chồng cũ. ( lẽ tất nhiên chăng?)tuy rằng trước đây làm dâu, em rất hòa hợp với gia đình nhà chồng.Mỗi tội ko hòa hợp dc với chồng...haizzz. Điều băn khoăn của em hiện giờ là từ nay về sau, em ko biết là đôia xử thế nào với gia đình chồng cũ. đặc biệt là con giai em.tâm niệm của em cũng muốn cháu vẫn có nhận thức đầy đủ về nhà nội, nhưng mà giờ thì do nhà nội cách hà nội 100km. em cũng lại chả có nhiệt huyết mà đưa cháu về thăm nội.biết rằng như thế có lẽ theo nghĩa thì mình ko làm tròn trách nhiệm? Các mẹ nào đã trải qua và làm như thế nào cho em lời khuyên !!!


Cảm ơn các mẹ. !