Cuộc sống gia đình của mình tẻ nhạt quá. Mình còn chưa tới U40 mà đã phải sống cuộc đời của 1 bà già mãn kinh rồi. Mình dự tính sẽ li thân với chồng hiện giờ để mỗi người có 1 cuộc sống riêng mà không ảnh hưởng tới con trẻ.


Có mẹ nào hoàn cảnh giống mình thì chia sẻ nhé. Mình cũng mong sau khi li thân có thể tìm được 1 người bạn khác giới cùng chia sẻ và bầu bạn thôi, không vướng bận ràng buộc gì.


Mình chỉ băn khoăn 1 điều là không rõ sau khi li thân rồi 1 mình có thể chăm sóc con trai tốt bằng lúc còn chưa li thân hay không vì con trai cũng rất yêu bố nó. Con cũng là 1 đứa trẻ rất nhạy cảm và hay tủi thân (giống tính mẹ mới buồn chứ :( ). Còn về kinh tế thì mình không ngại vì mình có công việc ổn định, nếu li thân mình sẽ về ở với ông bà ngoại, nhà không có con trai nên rất thoải mái.


Nói tóm lại là rất ngổn ngang, mẹ nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nhé.


Thân