e mới gia nhập WTT,đọc được về những cha mẹ đơn thân,mà mừng quá,vì tìm được rất nhiều người cùng cảnh ngộ.Nhưng làm mẹ đơn thân lúc còn trẻ như e thì chắc hiếm lắm!


E sinh năm 1989 mà Gion bé bỏng của e đã được hơn 14 tháng rồi!


E là du học sinh ở Trung Quốc,bố Gion cũng là du học sinh như e,e quen bố Gion khi học bên này!Đang yêu nhau thì bố Gion gặp chuyện,phải bỏ học về VN,lúc này thì e phát hiện ra có Gion!Từ lúc e báo tin thì bố Gion cũng biến mất luôn,ko sao liên lạc được,mặc cho e tìm đủ mọi cách,mọi đường!


Thế là e vừa đi học vừa mang bầu Gion,rồi xin bảo lưu kết quả học 1 kì,cuối tháng 12/2009 về nước sinh Gion.Hết thời gian bảo lưu,e mang con lên đường đi học tiếp!


Từ đó đến giờ,bố Gion chưa bao giờ tìm cách liên lạc với e,chưa bao giờ hỏi thăm xem số phận e ra sao!


E đã có lúc đau khổ tưởng ko sống được!E là con nhà nề nếp,bố mẹ đều là nhà giáo,trước giờ luôn học hành giỏi giang ngoan ngoan,cũng xinh xắn cao ráo.Bố Gion là người đàn ông đầu tiên của e!


Tiếng tăm dị nghị của người đời rồi cũng nhạt!Giờ 2 mẹ con đang ở bên TQ,e đang làm luận văn tốt nghiệp.Gion cũng đã biết chạy,đang bập bẹ tập nói,nghịch tung trời và khôn ko chịu được!Nhìn con,e cảm thấy chí ít đó là điều tuyệt diệu nhất là ông trời tặng cho e.


Cách đây mấy hôm,tự dưng 1 anh bạn cũ của bố Gion gọi điện cho e,báo tin bố Gion sắp lấy 1 e sinh năm 92,cũng vì cô kia có bầu!


E buồn quá,ko hiểu người đàn ông đó nghĩ gì,ko hiểu a ta có nhớ mình vẫn còn 1 đứa con chưa từng biết mặt cha trên đời!Buồn mà khóc không nổi!


vào WTT chia sẻ với các singlemom,chắc ít bạn bằng tuổi e mà lâm vào cảnh này!Chia sẻ với nhau nhé những bà mẹ trẻ can đảm!