Em thấy có nhà cafe, nhà sách, nhà thêu thùa may vá mà sở thích lớn nhất của em là ăn uống thì chưa có nhà nào chứa chấp cả :p. Em mở Hội để chúng ta liệt kê các địa chỉ ăn vặt ưa thích và tâm đắc, rồi nhân những ngày đẹp trời chúng ta ọp ẹp đi thưởng thức. Dù gió có thổi, dù mưa có rơi, dù kinh tế có khủng hoảng thì chúng ta vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp @};-@};-@};-


Mùa thu đến rồi, mùa này ăn gì, vặt hay ko vặt đều ngon chứ, hik hik. Mong rằng Hội nhanh lớn mạnh để các mem sớm tổ chức gặp gỡ ăn uống.


Mấy dòng sơ lược, để dành khu vực mặt tiền đắt giá cho các bạn đến sau :x