Thật là chán nản cái cảnh này các ông Bố ơi, không biết có ông Bố nào như tui không, từ lúc cưới vợ đến giờ thì thất nghiệp triền miên, không phải kén cá chọn canh gì, mà cái số lận đận (thầy bói nói vậy mặc dù tui không tin) sau khi cưới đi xin việc 3 lần, mỗi lần xin thi có 3,4 công ty mời đi làm, bởi vì nhièu công ty nên mình phải lựa chọn, mà lựa chọn sao lúc nào cũng gặp hũ mắm, rút cuộc cả 3 lần, còn lần cuối mới đây là đang làm tưởng như là ok ổn định rồi, thì đùng cái có 1 chân xin vào nhà nước, thế là xin nghỉ việc phóc về quê, về đến nơi thì lại bị trục trặc chưa làm được, ở nhà đắm đuối chịu không nổi, lại quay vào SG xin việc, và giờ lại thất nghiệp, tiếp tục đi cày việc, chỉ tội 2 mẹ con nớ ở nhà, mới sinh ra mà mình ở nhà với nó có 1 tháng, nhớ con thì lấy ảnh ra nhìn thôi, ngồi buồn lang thang thang trên mạng tìm việc, có Bố nào đã mang cảm giác như tui chưa ?? Buồn :((