Link topic cũ:


http://www.webtretho.com/forum/f1206/hoi-nhung-nguoi-lam-o-ngan-hang-74837/


====================


Theo báo Thanh Niên cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Kiến Quốc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ quản lý kinh doanh khối nguồn vốn và thị trường tài chính của Ngân hàng Techcombank về hành vi nhận hối lộ.


Trước đó, cơ quan công an bắt quả tang Quốc đang nhận 2,925 tỉ đồng từ ông Trần Tuấn Anh (một doanh nhân) trong việc tuyển lựa nhà thầu cung cấp sản phẩm phần mềm quản trị ngân hàng cho Techcombank. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo của Techcombank cho biết, ông Trần Kiến Quốc mới chuyển về Techcombank từ Công ty chứng khoán Sacombank, hiện đang thử việc 2 tháng ở vị trí Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ quản lý kinh doanh khối nguồn vốn và thị trường tài chính. Sau khi nhận được thông báo của phía công an về vụ việc, Techcombank đã chấm dứt hợp đồng với ông Quốc.


Theo vị lãnh đạo trên, trong quá trình thử việc, ông Quốc được tham gia vào khâu phân tích, nghiên cứu dự án của Techcombank, nên đã lợi dụng vị trí đó để thu thập thông tin, móc nối với bên ngoài, nhận hối lộ của nhà thầu.


Vấn đề vô lí ở chỗ: Một nhân sự mới về từ Ngân hàng khác được hai tháng, tức là mới tinh chưa hề nắm được các dây dợ ngầm trong hệ thống, chưa thể tạo ra ekip mà dám ngửa tay nhận gần 3 tỷ thì liệu có lí không?


Một dự án phải lobby gần 3 tỷ, có nghĩa là nó có giá trị không dưới 10 tỷ. Vậy nhà thầu chắc chắn phải bám sát hàng năm. Một nhân vật mới xuất hiện 2 tháng, cho dù là Tổng giám đốc cũng không có quyền quyết định "chắc" như đinh được. Vậy sao nhà thầu phải lót tay nhỉ. Hay thằng nhà thầu ngu quá? bị lừa?


Cuối cùng, một dự án liên quan đến CNTT mà một Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ quản lý kinh doanh khối nguồn vốn và thị trường tài chính (thuộc hàng bé bằng cái kẹo, lại không có tầm ảnh hưởng rộng) lại đứng ra nhận tiền? Khó có thể tưởng tượng.


Tóm lại, có quá nhiều khuất tất, và anh chàng Quốc này chưa chừng là mắc bẫy hoặc là con tốt thí. Techcombank sau vụ cho vợ khách hàng rút tiền không cần ủy quyền, đã thể hiện sự non kém và không có kinh nghiệm của hàng ngũ quản lí, nay xảy ra thêm vụ này, thì chắc sắp mạt rồi chăng? Sacombank cũng vị vạ lây. Một nhân sự mới xuất hiện 2 tháng tức là chưa kịp "nhiễm" văn hóa của Tech được. Vậy hóa ra gián tiếp nói lên là: văn hóa nhận lót tay là của Sacombank xuất khẩu sang Tech. Ô hô.