Mình trước đây đã từng đi làm ở một số Công ty, VPĐD, nôm na gọi là "nhân viên công sở" đấy. Mình học ĐH Tổng hợp nay là ĐH KHXHNV đấy, ra trường năm 1994, làm kế toán, CB XNK, trợ lý Trưởng đại diện VP của tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam, trợ lý hành chính rồi lại kế toán, đã từng kinh qua các loại hình cơ quan Nhà nước, Cty TNHH, Cty 100% vốn nước ngoài, VP đại diện của Cty nước ngoài,.. nói chung là Nhà nước, tư nhân (các cụ ngày trước gọi là làm trong làm ngoài) đủ cả. Nay đùng 1 cái: ở nhà. Cái quyết định lớn lao trở thành bước ngoặt trong cái "sự nghiêp" của mình cuối cùng là tự làm chủ mình, ko phụ thuộc, ko có sếp,... có thể gọi là vô tổ chức này lại đem lại cho mình 1 cái nhìn cụ thể hơn về freelancer, những người mà trước đây mình đã từng nghe nói nhưng ko hiểu nhiều về công việc của họ.