Xin chào các mẹ, mình thấy các mẹ sinh con và được li li thật hạnh phúc, mẹ nào ở trường hợp với mình, sinh con mà lại không được bố thừa nhận, con không có bố vào đây ta làm quen nhé!


Chị em mình chỉ bị dau khổ vì bị bỏ rơi thôi, chứ không bị ghen ghét với chồng, ghen với người thứ 3, chỉ có người ta mới phải ghen với mình nếu lỡ mình làm người thứ 3 thôi.


Cuộc sống của chúng ta chẳng may mắn, con của chúng ta cũng thế nên chúng không có cha là một sự thiệt thòi lớn. Nhất là trong khi xã hội người ta vẫn còn miệt thị những đứa trẻ không cha như con của chúng ta. Nhưng chúng ta đã dũng cảm sinh con ra trên đời, chúng ta phải cố gắng gấp nhiều lần những người khác để nuôi dạy chon thật tốt các mẹ nhé!


Rất vui được làm quen cùng các mẹ cùng cảnh để mình tâm sự cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh của mình nào!!!!