Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Nhà cũ đã đủ trăm trang. Hôm nay tôi xin được đặt những viên gạch đầu tiên xây cho tầng lầu mới của chúng ta. Đã hơn 4 năm qua, kể từ khi ngôi nhà của chúng ta bắt đầu hoạt động, hơn 25.500 bài viết của hơn 100 thành viên. Buồn vui, giận dỗi, có những lúc trao đảo, có những lúc sóng gió. Nhưng tất cả chúng ta luôn thể hiện được tình yêu thương, sự chia sẽ, đoàn kết, gắn bó với nhau để cùng vượt qua tất cả. Tôi xin cám ơn tất cả các member, những người bạn của tôi, những người đã cùng góp công sức, với từng viên gạch để xây lên ngôi nhà chung này.:Rose::Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::Applause::Applause::Applause:


Chúng ta tổ chức tân gia và tất niên luôn nhé......:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


Link nhà cũ ở đây nhé


http://www.webtretho.com/forum/f46/hoi-chong-tay_vo-viet-tang-17-chong-a-chong-au-chong-phi-mien-khong-phai-chong-vn-thi-vao-nhe-531504/