Về tòa lần 1:


Tóm gọn, sau nhiều ngày tìm hiểu, nâng lên đặt xuống quyết định đệ đơn ly hôn đơn phương thì cũng thu xếp được một buổi để về tòa án “ nơi bị đơn” cư trú. Xin nghỉ phép rồi đủ thứ bla bla, chuẩn bị hành trang thì hôm đó trời mưa to, số nhọ thật nhọ.. trời như thử lòng quyết tâm của mình vậy => mình vẫn lên đường, 70km và đi xe máy… Chỉ nhớ một vài điều, đó là vừa đi vừa cầu làm sao cho không bị làm sao… vì có nhỡ làm sao thì con gái ai lo cho tốt được cơ chứ!!!, lúc đi thì trời mưa to gió lớn, nhưng chặng về thì trời hửng nắng thật đẹp. Như trút được nỗi lòng và cảm thấy phấn chấn hơn để bắt đầu một cuộc chiến chưa biết hồi kết.


Về tòa lần 2:


Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, con bé te te đi về tòa, và trời lại mưa tiếp (mưa nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để thành trâu đất). Chị tiếp nhận hồ sơ khá nhẹ nhàng, nhưng lại bảo, hôm nay chỉ nhận hồ sơ, tạm ứng án phí phải lần khác nộp. Cứ về đi khi nào tòa thụ lý sẽ gọi tiếp. Có thể là khoảng 1 tháng!!! 70km, 1 tháng và còn nhiều lần nữa, con bé lại năn nỉ ỉ ôi, gợi ý này nọ… và gặp được bác chánh án, bác chánh án lại “trách” ai hướng dẫn mang đơn trực tiếp thế này??? Mang xuống văn phòng và đề nghị văn phòng đề xuất lên!!!.


Vâng, thì xuống xin đề xuất lên! Con bé cun cút xuống, và cuối cùng cũng được đề xuất được đóng án phí luôn (muốn đóng tiền cũng ko hề đơn giản các mẹ nhỉ!!!). Chị nhân viên còn bảo sẽ tạo điều kiện và nếu xuôn xẻ thì chỉ cần xuống 1 lần nữa thôi. Làm con bé trong lòng khấp khởi đi về và chờ tin…


Còn về EX; hôm nay chăm chỉ gọi điện cập nhật tình hình, giọng ngọt hơn mía lùi, anh anh em em, rồi sẽ hợp tác, rồi sẽ tạo điều kiện, rồi thì con em nuôi anh sẽ trả tiền học đến khi con lớn, rồi thì đủ kiểu… và cũng nhận lời sẽ về trình diện tòa cùng ngày luôn.


Và sau 4 tiếng (cũng nhanh) nhận được tin không thể tin được: “ chồng chị không đồng ý ly hôn, và yêu cầu phải gặp gia đình, và đòi quyền nuôi con” Quá điên cho người có lời nói không có trọng lương. Quá sốc cho một con bé giàu trí tưởng bở, cứ nghĩ mọi chuyện quá ư đơn giản.


Oke. Thì về lần 3.


….To be continue….