Chào các bố mẹ của diễn đàn, mình thì đọc rất nhiều bài viết hay và bổ ích từ WTT, mình tham gia lâu rồi nhưng quên PASS nên lập nick mới, Thật ra mình là người cứng rắn, sống thực tế nên những điều mình muốn nhắn gủi là để chia sẽ với mọi người cuộc sống mình đang gặp phải và mình phải đối diện với nó với thái độ tích cực nhất . Hiện đang là gà trống nuôi con không phải là mộ gà con mà là hai gà con ( một gà trống 6 tuổi và một gà mái 3 tuổi ) hai cháu đã đi học và mình cũng đi làm công việc là công ty của mình cũng rất nhiều. Gia đình trục trặc mình ôm hai con nuôi luôn, lúc đầu thật khó khăn để bố trí và setup lại từ đầu để vừa làm bố và vừa làm mẹ của các con, khó khăn lắm các bố, mẹ à, Nhưng rồi mọi thứ cũng qua và cũng đâu vào đó sự quan tâm và gần gũi với các con mỗi ngày làm mình cảm thấy hạnh phúc hơn các thói quen hằng ngày như : thể thao, cafe, xem phim hay đi nhậu hầu như bỏ hẳn thay vào đó là đi công viên với các con, ăn uống , vui chơi, quần áo, tắm, ị, nấu ăn , dạy học, ...... những thứ mà tuổi này các mẹ phải làm ...... những điều đó càng ngày làm mình thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất mình không tài giỏi gì nhưng vào thế này phải bắt buột phải làm và phải thay đổi vì các con . Thật sự trong cuộc sống hiện đại chuyện ly dị, ly thân hay ........ các vấn đề khác của gia đình rất bình thường và người đón nhận nó cũng đơn giản, bản thân mình luôn biết rằng con cái của chúng ta sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu bố hay mẹ điều là thiệt thòi lớn mình chỉ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ bù đắp được phần nào thiếu thốn của hai cháu. Mong các bố mẹ có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phú thi hãy biết trân trọng và đừng bao giờ để mất, nếu mất sẽ không bao giờ có lai được .


MÁCH CÁC BẠN : ai là gà trống nuôi con nên liên hệ để chia sẽ kinh nghiệm nhé. !!!