Cho e tham gia hội cha mẹ đơn thân với các mẹ! Thật lòng chẳng ai muốn mình phải tham gia hội này cả phải không các mẹ và các mẹ cũng không mong hội sẽ có thêm nhiều thành viên mới nhưng cuộc đời chẳng ai biết trước được gì hết...Không lâu nữa thôi, chắc chỉ trong tháng 2 này, e và anh ta sẽ ra tòa, ra hội đồng xét xử để nhận quyết định cuối cùng ai sẽ được quyền nuôi con. E đang rối bời các mẹ ạ...E đã ra ngoài thuê nhà sống từ tháng 8/2011 đến nay, ra đi một mình vì anh ta không cho bắt theo con. Bé trai nhà e đã được 3 tuổi rưỡi...Tuy cuối tuần được đón con về nhưng vì nhớ con nên ngoài ra ngày nào đi làm về e cũng ghé nhà nội để thăm bé vài tiếng rồi về nhưng anh ta luôn kiếm chuyện, trước mặt con sẵn sàng xưng hô mày tao, mắng chửi, xúc phạm e với những ngôn từ kinh khủng nhất (người sẵn sàng chửi ba mẹ e là "lũ khốn nạn" chỉ vì ba mẹ e ko thèm bắt máy của a ta sau những lần a ta gọi đt "mắng vốn" với bố mẹ e về e thì các mẹ đủ hình dung tất cả ngôn từ mà anh ta có thể nói rồi...), và lao vào đánh e nếu e mở miệng cãi lại những lí do kiếm chuyện của a ta, thăm con hơi muộn chút (8h) anh ta đuổi thẳng về, đóng cửa lại, con trai cầm tay mẹ qua song cửa nói "mẹ về đi, ba la mẹ đó!"...(ngồi gõ n dòng này mà e lại ứa nc mắt xót xa)...nhưng vì con, e sẽ ráng nhịn nhục để đến ngày tòa xử...


Và băn khoăn hiện giờ của e là: con e đã hơn 3 tuổi rồi, cả e và a ta đều muốn nuôi con, nên giờ đợi lần xử cuối cùng tòa sẽ xem xét điều kiện hai bên và sẽ qđịnh ai được quyền nuôi con. E lo quá các mẹ ạ vì không biết chắc là mình có được quyền hay không đây. Dưới đây là điều kiện của 2 bên:


E: NVVP, lương tháng 10tr, làm giờ hành chính, ở nhà thuê. không tiền án tiền sự, tì vết gì, cũng có những điểm xấu theo như lời a ta nói: không ngăn nắp, gọn gàng, lười biếng, không biết chăm sóc con, ko biết sắp xếp công việc ở công ty, vì những hôm e phải tăng ca về trễ (chỉ đến 6h30-7h mà chưa thấy e về là y như a ta gọi dt lên cty quát tháo ầm ĩ...)


Anh ta: công nhân một hãng bia, có nhà riêng, có nhà bố mẹ ở bên cạnh nữa, làm theo ca...trước đây lúc trẻ đã từng nghiện ngập (cưới về e mới biết), ngoại tình, về nhà đánh đập, mắng chửi vợ....


Nhiều hôm anh ta làm ca 2, từ 2h chiều đến 11h đêm mới về tới, con mới được ngủ nhưng anh ta vẫn không cho e đón về...(10h mẹ anh ta dắt bé qua nhà riêng anh ta và 2 bà cháu đợi anh ta về...). Thật ra anh ta được cái rất thương con, con cũng rất theo ba, e sẵn sàng để cho a ta nuôi nếu như anh ta không phải như thế này, e sợ tương lại lớn lên bé sẽ hư hỏng mất: cả nhà anh ta đều nghiện rượu bia, 3 bữa cơm bố anh ta lúc nào cũng fai có rượu, không có a ta hoặc e trai uống cùng thì uống một mình, e trai a ta cũng nhậu nhẹt suốt, đi sáng đêm, bàn thân a ta khi sống chung với e, vì làm cho hãng bia nên uống lén được, về nhà lúc nào cũng có mùi, thậm chí nhiều hôm về lảo đảo vì say; những hôm ở nhà thì bỏ 2 mẹ con e đi nhậu suốt, e nói quá mới ở nhà được bữa nào thì mua mấy lon về ngồi uống một mình...Từ khi xảy ra chuyện với e, a ta cũng giảm đi nhậu nhưng nhiều lúc dắt cả thằng bé đi theo...Liệu bé sống trong môi trường "rượu bia" như thế thì lớn lên sớm muộn cũng y như vậy...Cha mẹ anh ta trong gia đình tiếng nói với con cái chẳng có ý nghĩa gì cả, anh ta và e trai mỗi lần có việc gì không vừa ý là sẵn sàng quát nạt, mắng bố mẹ như con vậy, vậy sau này sao anh ta có thể dạy bé được...đấy là chưa kể cách ăn nói như anh ta ở trên thì làm sao sau này bảo đảm bé sẽ không như vậy...mà bé e vốn là bé rất hiếu động, cá tính mạnh, bướng bỉnh, e biết chắc nếu từ nhỏ không uốn nắn bé sẽ hư...Cả anh ta và bố mẹ có cách chiều con cháu rất lạ, nó đòi gì cũng cho, nhiều lúc đánh cả vào mặt ông bà mà ông bà cũng cười được, e không đồng ý thì nói "con nít nó còn nhỏ mà, biết gì!". Nếu sau này để bé sống và lớn lên trong môi trường như vậy e nghĩ là đến 80% bé sẽ không khác gì anh e nhà a ta mấy...e ko muốn mình mất một đứa con cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng :-(...Rồi khi a ta nuôi, giờ chưa dc quyền nuôi con mà anh ta đã a ta đã khó dễ với e như vậy, huống hồ tòa xử quyền a dc nuôi thì a ta sẽ thế nào nữa, giờ nhiều lúc gây nhau là a ta đã đe dọa là nếu e ko cư xử đúng mực với a ta thì a ta khỏi cho thăm con...Đấy là chưa nói các mẹ biết cũng biết, sau ly hôn, mình chỉ còn đứa con làm nguồn vui sống, liệu e có chịu nổi không đây...


Ba mẹ e thì chỉ muốn e dứt ra a ta càng sớm càng tốt, nếu tòa xử cho a ta nuôi thì cứ để a ta nuôi chứ giành giật thì người như a ta sẵn sàng làm thiệt hại đến thân mình mà thôi, biết thương con nhưng phải gắng nuốt nước mắt vào trong mà mạnh mẽ lên...NHƯNG...tình mẹ con mà, e ko biết mình liệu có chịu đựng nỗi những tháng ngày không có bé bên cạnh nữa nên e sẽ cố gắng đến giây phút cuối cùng nếu mình có thể để có bé...


VẬY NÊN, E ĐỊNH CHẠY ÁN CÁC MẸ Ạ! E ĐỊNH XUỐNG TÒA XIN SỐ ĐT RỒI HẸN GẶP RIÊNG VỊ THẨM PHÁN HÒA GIẢI VỪA RỒI VÀ ĐẶT THẲNG VẤN ĐỀ ĐỂ HỌ CÓ THỂ GIÚP MÌNH CHẮC CHẮN ĐƯỢC QUYỀN NUÔI BÉ HAY KHÔNG???


Chuyện của e hơi dài dòng, các mẹ kiên nhẫn đọc và cho e ý kiến với, e rối quá vì không biết với điều kiện như mình thì có chắc chắn sẽ được nuôi bé không đây? Chạy án có phải là giải pháp tốt nhất hiện giờ? Đã có mẹ nào từng chạy án như em chưa, chia sẻ cho e kinh nghiệm với!