Đầu tiên xin chào các gia đình các bé có gốc là người BÌNH ĐỊNH ! Thật ra mình là người gốc SÀI GÒN nhưng lấy chồng là người BÌNH ĐỊNH nên bây giờ mình là người BÌNH ĐỊNH luôn rồi. Từ khi yêu và cưới chồng mình thấy yêu và tìm hiểu nhiều hơn về quê hương BÌNH ĐỊNH, có khi gặp 1 ai đó ngoài đường nói giọng BÌNH ĐỊNH là mình thấy vui vui giống như mình là gốc BÌNH ĐỊNH vậy đó. Lúc mới cưới xong cái tết đầu tiên mình xa nhà và lần đầu tiên trong đời mình ngồi xe gần 19 tiếng đồng hồ mới về đến BÌNH ĐỊNH nói thiệt phê ơi là phê (đi được vài tiếng ông xã phải dừng lái xe để mình nghỉ ngơi vì mình ngồi xe hơi lâu không được) bây giờ coi như quen rồi nên thấy không còn xa như lúc đầu nữa nên NĂM NÀO CŨNG DỀ BÌNH ĐỊNH ĐÓN TẾT VỚI ÔNG BÀ NỘI HẾT. Mình muốn các gia đình có gốc là người Bình Định thành lập hội đồng hương để giao lưu và chia sẽ kinh nghiệm mong mọi người tham gia nhé !!!