Nhật ký ngày xây tầng mới:


Sáng:


Chào ngày mới nhé, 8h cho con đi học. Dạo này mình tiến bộ ghê cơ, 7h30 đã gọi được con bé rồi, chứ trước đợt ốm, cứ xót nó thiếu ngủ nên toàn cho 9h tới lớp. Dù sao mình cũng tranh thủ đợt nghỉ này để mà tận thu thời gian để nó lên cân. Ngủ muộn tí chả sao, nhưng mà tới lớp con thì mẹ cần ăn bánh bơ một tí nếu nhìn thấy bà quản lý trường. :Donttella:


Xem hôm nay cần làm những việc gì nào: Giặt giũ, dọn dẹp lại cái nhà còn bừa bộn từ tối qua chưa xong, chụp tài liệu cho chồng, liên hệ với FPT sao dạo này cái mạng củ chuối nhà mình nó vớ vỉn thế( toàn vào chui wifi nhà hàng xóm, bác nào biết thì đừng nói ra không là em mất cơ hội lượn lờ trên này luôn) đống báo đi mượn mới làm đc 1/10, 3 rổ đậu hà lan mình trồng chắc là hôm nay đưa ra ngoài trời đc, 2 cái link chồng bảo làm chưa xử lý, vài cái ảnh đi chụp hoa cải hôm nay quyết resize rồi gửi cho lão BĐ nhà không sợ lão quên mặt mình mất, mấy thứ cắt dán của con còn dang dở, cộng với vụ đi chợ và nghĩ xem hôm nay nấu gì cho con cũng là cả một vấn đề… :Thinking:


Status mình ghi: “
Đang làm những việc có ý nghĩa
” :p


Trưa:
Mụ Vinh BUZZ cho mình 1 cái rồi nhờ xây tầng hộ. Thôi chết toi mình rồi, bao nhiêu chữ nghĩa mình có dành cho ngày hôm nay đâu. Xây nhà người ta phải có gạch cát xi măng CHỮ chứ đùng 1 cái bắt ép nhau quả này mới toi mình. Thế là đi tong cái vị trí 16 mà Hội trưởng bầu mình rất thích rồi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Số rồi. :Angel:


Chiều:


Quái lạ, trưa nay mình có làm gì đâu mà không được ngủ nhỉ. Hì hục ảnh ọt gửi xong cho chồng cái mail, lượn qua wtt đọc 1 vòng. Cái forum này như có chất gây nghiện, nếu mở máy mà không vào nó là mình không yên tâm làm ăn gì cả. :p


Rồi cũng yên tâm cho lão giai nhà ngắm nghía ảnh vợ. 3h chiều, hắn bảo:” Em chụp cho anh con cảm biến ở rô bốt rồi gửi sang đây nhé”


Thôi lao vào vụ này là mình mất hết buổi chiều rồi. Cái khỉ nợ này chụp khó không chịu được, đại loại thì cuối cùng nó cũng xong, nhưng mà chụp 40 ảnh thì lão ưng đc 2 kiểu. May mà lão ưng không thì có mà hì hục ngày mai làm lại. :Sigh:


Trong khi tranh thủ đi đón con thì máy tính nhà vẫn hoạt động hết công suất cho công việc. Vậy là cả ngày nay mình toàn ngồi máy, không làm được những việc ngoài khác. :Straightf:


Tối:


2 mẹ con ăn uống tắm giặt xong, 9h , lúc mình định ngồi vào máy thì ông bác chạy sang nhờ vài việc vì không có bà ở nhà. Sang nhà ông xong thì bắt đầu về cho nàng Huyền Diệu nhà mình đi ngủ. Hôm nay quyết tâm cho đi ngủ sớm mà nàng còn ngọ ngoạy chán chê. Cứ mẹ thò chân ra khỏi giường là dậm doạ khóc. :Sad:


Cuối cùng thì nàng cũng ngủ, mình thì lơ mơ ngủ nhưng vẫn giật mình với những cái BUZZ của mấy bác trong Hội :” Xây nhà đi em ơi, đang đâu thế”


Nhưng mà một sự vụ tiếp theo rất bất ngờ đau toàn tập: MẤT ĐIỆN. :Crying::Crying:


2h sáng. May mà hôm nay wifi nhà hàng xóm vẫn bật, mò mẫm vào Hội vợ bồ đội , mình nắn nót oánh dòng chữ :
” Tầng 15- Doanh trại vợ BĐ: Nơi gặp gỡ của tình yêu thương… “
:Rose::Rose:


-------------------


Dear các bố mẹ ở hội Vợ Bồ đội. Em là người xây tầng cho nhà mới. Chả biết nói gì vì ngày hôm qua nhiều việc quá. Em cứ tạm thời ghi lại ngày này, coi như là 1 lý do bất khả kháng để việc làm cho nhà cũ lên tới 104 trang. Mong các bác nhận món quà em gửi dưới đây coi như một lời thông cảm.


Chúc nhà mới mua may bán đắt :LoveStruc::LoveStruc:


Đang là mùa hoa cải, có bác nào thấy tim mình rung rinh khi thấy nó không:


:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: