Các mẹ ơi. E sinh năm 1980 nhưng e ly hôn từ năm 2004 và 1 mình e nuôi con đến bây giờ. Con gái đã học lớp 7 thì e vô tình gặp một người đang bị phá sản cty ( nhỏ thôi ) e thấy thương nên e đã hết lòng và giúp đỡ đến khi người đó có đc công việc ổn định lại thì cũng là lúc anh ta quay lại với người yêu cũ và ra đi khỏi 2 mẹ con e vì lý do e đã có con riêng nên gđ anh ta không chấp nhận. E chia tay a ta đc 7 ngày thì e phát hiện mình có bầu. E không nói cho a ta biết đâu và e quyết định sinh con một mình. Vất vả kinh tế và vất vả về thời gian nhưng e sẽ cố gắng giữ con lại để nuôi. Hôm qua e có hỏi con gái e là '' nếu mẹ sinh e mà không có ba của e thì có đc không con nhỉ ? '' con gái e nói là '' không nhất thiết đâu mẹ ơi, miễn là mẹ con mình và e đc bình yên thôi, cũng như con mẹ nuôi con đâu cần ba đâu '' Thật lòng là e đau khổ và tủi thân nhiều lắm. baby của e mới đc 4 tuần mà e cứ khóc hoài, cứ nghĩ đến là khóc, đêm không ngủ đc. E nghĩ rồi, e mất đi ng đàn ông không tốt đó thì ông trời lại cho e có đc con. E vui lắm nhưng e lại tủi thân cũng nhiều. Không biết rồi cuộc đời e còn phải chịu những điều cay đắng như thế nào nữa. E chỉ cầu mong trời Phật gia hộ cho 3 mẹ con e đc khỏe mạnh và bình yên.