Đã dặn lòng hãy vì con mà tiếp tục cuộc sống cho con có cha, có mẹ nhưng sao khó quá mọi người ơi. Có chồng mà chuyện nhà cửa, con cái mọi lo toan trong nhà đều phải làm hết. Chồng ngoài giờ đi làm chỉ biết bù khú nhậu nhẹt với bạn bè, anh em họ hàng. Nhà chồng có chuyện gì thì cũng vợ ơi em có tiền đưa ra nhé, lần nào cũng thế. chán ko thèm nói chuyện, ko tâm sự với chồng mọi chuyện từ quá lâu rồi, chỉ biết cặm cụi đi làm lo lắng cho 2 công chúa dễ thương. Chồng thì vẫn vô tư nhậu nhẹt, đã 2 lần bị xe tông do say xỉn. lần này là lần thứ 3 thấy mệt mỏi vô cùng. Đã rất quyết tâm ly hôn, chuẩn bị dọn ra ngoài thuê nhà sống cho khỏi nặng nề nữa. Các mẹ đơn thân ơi, tối hôm qua mình đã đi tìm nhà để thuê nhưng sao khó quá các mẹ có mẹ nào có nhà cho thuê hay biết thì chỉ giùm mình với. Mình chỉ cần thuê nhà nhỏ ở Thủ Đức hoặc Gò Vấp giá < 2triệu/tháng. các mẹ đã ly hôn rồi xin chia xẻ kinh nghiệm để mình giải quyết chuyện này nhanh để còn phải làm lại cuộc đời còn lo cho 2 bé con nữa