Tớ đăng bài này không phải cho mình mà cho chị tớ.


Chị ấy là người xinh xắn, hiền dịu và đảm đang. Tuy nhiên số phận qúa khắc nghiệt khi chị lấy phải ông chồng vũ phu. Mỗi khi lên cơn giận dữ là ông ấy đánh chị không tiếc tay. Chị chịu đựng chồng tới 10 năm rồi không thể nhịn được nữa, đành đơn phương li dị. Mà mãi mới li dị được vì ông này rất hung bạo và đe dọa đủ điều :(.


Chị tớ là người giỏi giang, có công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân và cô con gái 8 tuổi. Hai mẹ con sống với nhau được 2 năm rồi. Tớ khuyên chị ấy kiếm bạn trai để cân bằng, nhưng chị ấy nói rằng không còn tin vào tình yêu và hạnh phúc dành cho 1 người bất hạnh như chị ấy nữa. Bây giờ chị ấy chỉ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi con thôi.


Tớ thấy trên này có clb các ông bố bà mẹ đơn thân, biết đâu cùng cảnh ngộ lại dễ thông cảm? Nếu có ai có lời khuyên hữu ích thì nhắn dùm nhé. Tks mọi người.