Mình qua đọc tâm sự gia đình của mọi người thấy cũng vui vui, với lại đi xem bói thầy bảo qua tuổi 30 là có thể có tình duyên đến, nhất là trong năm 2013 này còn có thể gặp được ý chung nhân nữa chứ. Thật ra thì gia đình có 2 mẹ con cũng trống vắng, với lại Con trai thì lớn rồi, cũng cần có người cha chăm sóc dạy dỗ theo cách của người đàn ông vẫn hay hơn. Con trai mà chỉ ở với mình mẹ là yếu đuối lắm. Nên mình cũng đang nghĩ là có nên mở lòng để tìm hiểu một ai đó hay không?


Có mẹ nào chung ý tưởng hoặc nhờ các mối quan hệ của các mẹ, có anh nào độc thân muốn lấy gái nạ dòng thì làm giời thiệu cho nhau nhé.