Mình đang trong tâm trạng vừa bực mình, vừa đau khổ,...


Mình đã ly hôn 2 năm rùi. Lý do ly hôn: Chồng ngoại tình, gia đình chồng bắt chồng ly hôn bằng được.


Sau khi ổn định tâm lý, mình đã tìm việc mới, cuộc sống mới, và hai mẹ con sống vui vẻ cùng gia đình nhà ngoại. Cách đây 2 tháng chồng cũ mình có sang đặt vấn đề quay trở lại, và thưa chuyện cả với gia đình nhà ngoại. Cuối cùng, vì nghĩ đến con, mình đã cho ông ấy cơ hội. Tuy nhiên chỉ được khoảng 2 tuần - ngàt nào cũng sang, sau đó thì viện lý do bận nên 1 tuần sang một lần. Và mới hôm qua, sinh nhật ông ấy thì mình biết tin động trời, ông ấy vẫn còn dan díu với bà kia. Mình mệt mỏi quá. Mình muốn nói thẳng cho ông ấy biết mình biết rùi, nhưng ông ấy giỏi chối lắm (lần trước cũng vậy). Nhưng mình chỉ bực là tại sao đây là lần thứ 2 mình bị lừa, và tại sao ông ấy lại quay về lừa mình. Để cho mình phải đau khổ tiếp lần nữa.:((