Chào các bạn, mình lập đề tài này để mong có người cùng cảnh ngộ, chia sẻ và giúp nhau giữ gia đình bình yên vì chưa đến nỗi phải chia tay nhau. Mình có người vợ sinh năm 1970, tính thẳng thắn quá, dễ mất lòng bà con bạn bè. Mình thì lại không thích nói và góp ý nhiều, lớn cả rồi mà nói ra lại bảo lắm điều nên mình chỉ nói 1-2 lần thôi, tác phong sinh hoạt thì luộm thuộm, bạ đâu bỏ đó, về sinh cá nhân thì cũng không ổn lắm (không có thói quen đánh răng buổi tối). Không biết có bác nào bị như mình không, đôi khi mình nghĩ hơi thất vọng, mà chưa biết tâm sự cùng ai, tìm 1 khoảng riêng nho nhỏ thì cũng khó. Mong các bạn góp ý cho mình nhé, chúc các bạn cuối tuần vui:Rose: :Rose: :Rose: