Là thành viên của diễn đàn này có lẽ ai ai cũng có cảm nhận chung rằng: WTT đã gắn kết chúng ta với nhau từ nhiều mối quan tâm …Thành viên biết nhau và hiểu nhau thông qua những bài viết chia sẻ những tâm sự, trao đổi những vấn đề liên quan trong cuộc sống và đôi khi đơn giản chỉ là những lời tán gẫu bâng quơ…Từng ngay trôi qua như thế WTT đã đưa tất cả thành viên đến những mối quan tâm sâu sắc hơn. Yêu thích nhau rồi muốn gặp nhau âu cũng là chuyện dễ hiểu. Chúng ta đã có những cuộc hẹn chóng vánh được tranh thủ bằng những giờ nghỉ trưa, những buổi chiều thứ bảy và thậm chí chúng ta có thể dành trọn cả những ngày chủ nhật để đưa gia đình cùng đi chơi…Những cuộc gặp gỡ mà ai cũng vui vẻ gọi là “ọp-lai” đấy thôi… Sau những lần gặp nhau giao lưu mọi người đều cảm nhận được sự thân thiện và ấm cúng. Cuộc sống của chúng ta dường như nhẹ nhàng hơn, đáng yêu hơn qua những giờ phút mà các thành viên tự nguyện dành cho nhau như thế.


Chỉ gặp nhau trong một giới hạn là một thành phố dường như cũng chưa thật đủ với không ít thành viên chúng ta từ mọi miền trên đất nước, thậm chí với cả những thành viên sống ở nước ngòai…Tình yêu có định nghĩa không bị giới hạn bởi không gian quả thật quá đúng với chúng ta phải không các bạn? Với “ham muốn vượt tầm kiểm sóat” chúng ta đã dám nghĩ và dám dấn thân để được gặp nhau, để được nhìn tận mặt nhau, để được nghe giọng nói của nhau và để được tay trong tay nhau…cho thỏa lòng mong ước …Topic “Đề xuất Offline hoành tráng nhất WTT- Offline 3 miền tại TP Huế mộng mơ” đã xuất hiện và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của không ít thành viên từ mọi miền đất nước, thậm chí làm xao lòng cả các thành viên đang ở hải ngoại.


Những thành viên mạnh dạn khởi xướng chuyến du lịch rất quy mô này muốn tạo nên một sân chơi tập thể cho tất cả mọi thành viên của WTT ở khắp mọi nơi vào dịp lễ lớn 30/4/2009 tại TP. Huế có lẽ: vì muốn để chúng ta cùng hướng về khúc ruột miền trung thân yêu, vì muốn cho 2 đầu Nam Bắc cùng nhìn về một hướng, và có lẽ còn vì Huế là miền đất mà ai ai cũng ham muốn gặp gỡ hoặc khám phá…Qua topic đề xuất cho chuyến gặp mặt các thành viên tại Huế mục tiêu tổ chức của những người khởi xướng đã thành công một nửa, BTC chân thành cám ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn và chúng tôi mạn phép nhờ Mod_HH đóng topic đề xuất lại để chuyển sang topic mới với tiêu đề” Offline nối vòng tay lớn hoành tráng nhất của WTT tại Huế 30/4/2009”


Nào chúng ta cùng dành thời gian suy nghĩ thêm về mục tiêu chuyến dã ngọai hòanh tráng nhất của WTT này nhé! Sau những lo toan hằng ngày có lẽ sự tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch cho cả gia đình sẽ trả lại cho chúng ta sự cân bằng lý tưởng nhất! Thời gian vẫn còn nhiều để tất cả mọi thành viên có thể thu xếp cho gia đình một kỳ nghỉ tuyệt vời và hướng chúng ta đến những cảm xúc mới về con người và thiên nhiên…Hãy nối một vòng tay lớn Huế - Sài Gòn - Hà Nội vào 30/4/2009 nhé các thành viên WTT thân yêu!


Mình xin đại diện cho tất cả các thành viên của WTT từ Nam ra Bắc trân trọng gởi lời mời tất cả chúng ta cùng tham gia cho chuyến du lịch mang đậm tình cảm “Cả nhà thương nhau”…