Chuyện 1:


Con gái (2.5 tuổi) hỏi: Bố đâu hả mẹ?


Mẹ (VTK) trả lời: Bố con đang đi công tác xa lắm (mà xa thật)nên không về với con thường xuyên được.


Chuyện 2:


Con gái (4 tuổi): Con không thích bố đâu? Bố không yêu con nên không về chơi với con.


Mẹ (VTK) an ủi: không phải bố không yêu con. Tại bố đi làm xa quá nên không về chơi với con được.


Chuyện 3:


Con gái (5 tuổi-lúc này đã có 2 bố): Bố ơi bố có biết bố T ko?


Bố: Sao con hỏi vậy?


Con: Bố T chỉ là bác trong SG thôi. Con ko yêu bố T, con chỉ yêu bố thôi.


Chuyện 4:


Con gái (5.5 tuổi): Bố ơi hồi xưa bố bị lạc mẹ, sau này mới tìm thấy à? (Chắc có lần bố giải thích với con như thế về chuyện tại sao khi con lớn bố mới xuất hiện.


Bố: Ừ.


Con gái: Thế lúc bố bị lạc mẹ bố nghĩ như thế nào?


Bố: Bố nghĩ là bố sẽ tìm được.


Chuyện 5:


Con gái (5.5 tuổi): Mẹ ơi sao hồi trước bố T cưới mẹ rồi mẹ lại bỏ bố T? Có phải tại bố T không trông mẹ, không chăm sóc mẹ như bố C không?


Mẹ: Tại vì mẹ và bố T không hợp nhau. Giống như con không thích bạn nào thì sẽ không muốn chơi với bạn ấy nữa.


Chuyện 6,7,8,... chắc sẽ còn dài dài.