hôm vừa rồi tháng 12/2012 tôi trên đường đi xe máy từ giáp bát về qua cầu vượt đường giải phóng đến đoạn gần ngã tư đèn đỏ giao giải phóng, đại cồ việt cạnh đại học bách khoa HN, do tôi k0 quen đường và lại đường này vừa mới phân làn (và phân làn k0 rõ, đánh đố nguời tham gia giao thông) nên tôi đi sai làn đường mà k0 hề biết, bất ngờ thằng dog vàng (sau này mới biết tên hắn là Nguyễn Minh Tiệp đội CSGT số 4) nấp trong bụi ven đường nó lao ra như con thú điên chặn đầu xe tôi và ép vào lề, hắn mang giấy tờ xe tôi lên bốt giao thông trong vỉa hè, tôi đã theo hắn đến trình bày và xin hắn cho qua để rút kinh nghiệm vì đường mới phân làn nên chưa biết.. hắn cứ giả vờ lấy giấy ra chuẩn bị này nọ...kiểu như dọa ghi biên bản..hắn đợi 1 lúc k0 thấy tôi có động thái gì rồi hắn bắt đầu nói "BÂY GIỜ ANH MUỐN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?" tôi hiểu ý hắn là muốn xử lý bao nhiêu tiền! tôi nghĩ bụng "thà tao nộp cho nhà nước còn hơn cho mày ăn. mày chỉ đáng ăn c't thôi". Lúc đó tôi định tung cú đấm vào mặt cho nó tóe đom đóm. sau rồi tôi bảo nó ghi biên bản tôi đi nộp phạt.


hôm rồi đi nộp phạt mấy 600k do lỗi đi sai làn đường.


mình viết bài này để lưu ý mọi nguời khi đi qua đoạn đường này, vì phân làn kiểu đánh đố và bọn xxx mật phục thế này, ai chưa đi nhiều qua đoạn này chắc chắn sẽ bị dính