Chẳng hiểu thế nào, trước khi tớ gặp bà xã tương lai của tớ, hễ nhắc đến e nào Quý Hợi là tớ cho de ngay từ vòng 1, chẳng cần biết cô ấy có tất cả tính tình tốt, đẹp hay con nhà nho giáo... vì Đinh Tị và Quý Hợi là cực kỳ khắc về tuổi cũng như về mạng.Sau nhiều biến cố và thăng trầm trong cuộc đời, mới thấy tuổi hay mạng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần 2 đứa yêu nhau, quan điểm sống (đồng chí) và tính cách hoà hợp, biết cách sống chung với lũ... đôi khi lại đượcSau này phát hiện ra, tuổi của bx mình lại hợp với cả gia đình mình, mạng cũng hợp, ăn nói khéo nên được ba mẹ mình thương lắm, đôi khi thương con dâu tương lai còn hơn cả con trưởng. Em gái mình còn lo cho chị dâu... tự nhiên cảm thấy càng yêu vợ mình lắmVài dòng chia sẽ...