Con có biết không, làm người không ai là hoàn hảo cả, do đó, từ khi con sinh ra và lớn lên, cha mẹ tốt đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì thuộc về con. Bây giờ và cả sau này vẫn như thế. Dù cho con có lỡ bước làm điều gì đó sai trái thì cha mẹ chắc chắn cũng sẽ bỏ qua và rộng lượng với con.

Cha mẹ tốt sẽ luôn là người truyền cho con những cảm xúc vui vẻ và tích cực. Luôn mang lại cho con tinh thần lạc quan thoải mái. Bởi mẹ biết cảm xúc của cha mẹ có ảnh hưởng tới con rất nhiều. Chỉ cần cha mẹ được vui và hạnh phúc là con cũng thế.

Với mẹ, nghề làm cha mẹ tưởng dễ dàng nhưng mà lại không hề đơn giản.

Mẹ phải học chấp nhận những thói quen, và cả những bản năng của con. Từ đó giúp cho con mình phát triển một cách tự nhiên nhất.

Mẹ còn phải học nhiều lắm con à, những bài học không tên và không bao giờ kết thúc. Bài học làm cha làm mẹ. Học cả cuộc đời