Khi còn bé ai cũng có thể dễ dàng nói "con yêu mẹ" nhưng khi đã lớn những lời yêu thương càng khó nói ra chỉ vì "ngại".. Trưởng thành, trở thành giám đốc hay trưởng phòng, dù thành công hay thất bại thì trong mắt cha mẹ, con mãi mãi chỉ là những đứa trẻ.

Trong trái tim của cha mẹ, con cái luôn bé nhỏ và cần được chăm sóc, quan tâm dù còn nhỏ hay đã lớn! Con cái thì càng lớn lại có xu hướng xa rời vòng tay cha mẹ, nhiều người khi trưởng thành có xu hướng ngại nói lời yêu thương với đấng sinh thành.

Có thể nhiều người nghĩ là "yêu thương sến sẩm" cũng có người nghĩ "trưởng thành là phải thế" nhưng chỉ khi nào trở thành cha thành mẹ chúng ta mới biết công ơn sinh thành lớn biết chừng nào.

Con cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này !!!

Từ lúc có bé Andy mới hiểu mẹ thương tụi con nhiều như nào và cũng hiểu vợ vất vả nhiều như thế nào mỗi lần con ốm. Cám ơn em nhiều lắm bà xã mắm thối của anh !!!