Các con biết không, mẹ đã rất rất cố gắng để được ở gần các con, nhưng hình như ông trời cứ trêu ngươi mẹ và các con để chúng ta phải xa nhau.

  Hôm nay, khi mọi chuyện đã qua, nói đã qua thì cũng không đúng vì nó đang diễn ra, nhưng tất cả chỉ như một cơn ác mộng đối với đời mẹ.

  Mẹ và bố tới với nhau và kết hôn năm 2015. Tới giờ được 5 năm sinh được 2 con (Hải Yến, Hải Lý). Tháng 9 năm ngoái sau nhiều lần cãi vã và không có tiếng nói chung. Bố và mẹ xác định li hôn nhưng vì bố nói đừng nộp đơn và xin lỗi quay về. Vì các con mà mẹ đành lòng nhẫn nhịn tha thứ và cho bố cơ hội làm lại để các con được có bố mẹ như bao gia đình khác. Bố về thì mẹ bị dính bầu em Thế Anh. Nhưng hình như sự ra đời của em cũng không làm thay đổi được bản chất trong con người của bố. Trong lúc mẹ đang vào viện sinh nở thì đồ đạc mẹ để trong phòng trọ như xe máy, máy tính và một ít tiền bố đã lấy đi bán để trả nợ lô đề cờ bạc và lấy tiền đó cưới vợ mới. Trong quá trình mang bầu mẹ đã cố gắng chăm chỉ đi làm 12 tiếng liên tục để có tiền nuôi các con sau này nhưng bố đã cướp hết tiền bạc của cải của mẹ. Một tuần sau sinh mẹ mới biết sự việc. Mẹ đã không thể chịu đựng hơn được nữa nên mẹ viết đơn li hôn, để giải thoát cho cuộc đời của mẹ. Ngày 24.9.2020 khi em con sinh ra mới được 3.5 tháng thì cũng là ngày bố cưới vợ mới (gì của các con đã mang bầu với bố được 5 tháng). Mẹ đã suy sụp tinh thần, buồn bã vì mồ hôi nước mắt, vì những hi sinh của mẹ đã bị cướp mất, đã bị chà đạp. Nhưng mẹ sẽ không ngừng cố gắng, sẽ giữ gìn sức khỏe tốt để đứng dậy, kiến tiền và nuôi dạy các con nên người.

  Các con Hải Yến, Hải Lý của mẹ à, mẹ đang ở nhà với bà ngoại, các con đang ở nhà nội, vì em con còn nhỏ, vì mẹ chưa hết sốc vì những chuyện mà bố đã gây ra cho mẹ, mẹ chưa thể đưa các con theo cùng mẹ được, các con cố gắng lên nhé, mẹ sẽ luôn theo dõi các các con, sẽ cùng các con bước trên con đường chông gai phía trước. Các con chờ mẹ nhé, mẹ hứa khi em con lớn hơn, cứng cáp hơn mẹ sẽ về đem các con theo với mẹ. Mẹ biết các con còn nhỏ cần tình yêu thương của mẹ. Nhưng các con hãy cố gắng thật nhiều nhé, mặc dù các con chưa cảm nhận được hết những chuyện xảy ra mà người lớn gây ra. Nhưng mẹ tin các con sẽ hiểu cho mẹ. Yêu thương các con nhiều.

   

hình ảnh
hình ảnh