Sau trận lũ năm nay, nó mang lại thiệt hại cho bà con nơi đây quá. Họ không những mất át - thiệt hại lớn cả tài sản mà còn không may mất đi chính những người mà họ yêu thương nhất. Nhưng cũng chính vì như thế ta nhận ra được tình người ấm áp, đùm bọc, che chở nhau đến nhường nào. Tất cả mọi người dân ở bất cứ đâu miễn cùng chung một dòn máu đỏ Việt Nam chảy bên trong cơ thể cùng chung tay, cùng hướng về nơi ấy để ủng hộ, giúp đỡ bằng cả vật chất, lẫn chia sẻ tinh thần. Nhưng có một sự thật đáng buồn rằng, chúng ta làm nhưng chúng ta không tính toán, không kế hoạch, không đúng nơi và cũng chẳng đúng cách.

Dạo gần đây không ít những bài viết và hình ảnh được đăng tải từ những mạnh thường quân đứng ra để giúp đỡ những con người khốn khổ nơi đây. Những tấm lòng chứa đựng đong đầy tình cảm được gửi về miền Trung cứu trợ, một phần nhỏ lại bị vứt bỏ lăn lóc một bụi cây nào đó. Vì sao??? Xin thưa, cung quá cầu thì chắc chắn là thừa bỏ rồi. Đối với thực phẩm có giá trị hạn sử dụng ngắn thì dù tiếc, dù không cam lòng cũng đâu thể sử dụng được. Nếu nói là lãng phí sao không cho gia súc ăn, thì xin hỏi gia súc cũng trôi theo dòng lũ làm gì còn để mà tận dụng.

Cầu chúc cho miền Trung thân thương sớm vượt qua được thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống, công việc, các em nhỏ đều có thể tới trường.