Tôi và bạn thân quen nhau đã được 10 năm rồi. Thực ra chúng tôi biết nhau từ mẫu giáo cơ =)). Nhưng năm lên lớp 9 chúng tôi học chung mới bắt đầu thân thiết. Sau này khi tôi lên đại học chúng tôi ít gặp mặt nhau cũng ít nói chuyện với nhau hơn. Đa số đều là trao đổi qua tin nhắn. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi quen biết và chơi chung với rất nhiều loại người. Nhưng hiện tại cũng chỉ còn giữ lại tình bạn thân thiết với người bạn này.

hình ảnh
Có người từng nói với tôi, bạn bè là phải cãi vã phải tranh luận phải có lúc giận nhau. Nhưng thật sự cho đến hiện tại tôi và bạn thân vẫn chưa giận nhau 1 lần nào cả =)). Chúng tôi thường có cách giải quyết vấn đề 1 cách thoải mái mà không phải dẫn đến 1 lần cãi vã nào. Tôi đã từng nhiều lần suy nghĩ nguyên nhân của vấn đề này, nhưng vẫn không ra kết quả :”>.

Tính cách chúng tôi khá giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. 10 năm qua chúng tôi cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui, buồn, thất vọng, hạnh phúc,… tất cả đều có. Cho nên tôi thật sự rất trân trọng tình bạn này.

Tôi thực sự hi vọng sau này chúng tôi vẫn sẽ giữ được tình bạn này. Có thể tiếp tục cùng người bạn này chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mãi trân trọng tình bạn này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30/09/2020