Nhà chính là nơi bình yên nhất để người ta tìm về nương náu sau những mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống hàng ngày với bề bộn những công việc những niềm vui, nỗi buồn...


Về đến nhà cảm giác thật thư thả, có mẹ có cha có anh chị em yêu thương vui vẻ. Đặc biệt ở đó, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất - người giữ lửa cho gia đình thêm nồng nàn ấm áp ! 


Mẹ tôi thường hay thích nói nhiều, thấy gì không vừa mắt không vừa ý mẹ là y như rằng có tiếng loa phát thanh văng vẳng bên tai. Mẹ cứ càu nhàu, nào là sao không dọn phòng ...nào là con gái con lứa gì mà ko biết làm dáng, không biết ham học nấu ăn......Có những lúc giận dỗi bất đồng quan điểm với mẹ vì tranh luận là tôi lại nghĩ đến việc xách balo lên và đi không muốn ở nhà. Có ti tỉ vấn đề để mẹ càm ràm nhưng dù ở đâu dù tiện nghi đến mấy, sang trọng đến mức nào cũng không mang lại cái cảm giác an toàn như cái “ổ chuột” của tôi ở bên mẹ. Mỗi khi thèm ăn gì, muốn có gì tôi đều được đáp ứng vô điều kiện. Thế nên có lần ba phát ghen với tôi và nói với tôi rằng : Đấy, mẹ con hay càm ràm nhưng con xin gì cũng làm cho con hết. Tôi cười hạnh phúc, cảm ơn mẹ vì những đóng góp thầm lặng và luôn là chỗ dựa vững chắc cho con 

"Nếu ngày mai con mất đi tất cả 


Cuộc đời này con chỉ cần mẹ thôi 


Vật chất mất đi còn tìm lại được


Mất mẹ rồi con biết tìm nơi đâu"