Lần đầu làm chuyện ấy... thật ra em không tự nhiên siêng như thế đâu, chả là anh chồng em khoái món bánh cuốn lắm, có lần mua chỗ kia về cho ổng ăn, 35k 1 hộp mà ổng chê kinh khủng khiếp... hình như bữa đó tiệm pha bột bị sống hay sao đấy, thế là từ hôm đó em tìm hiểu nghiên cứu và quyết định làm món bánh cuốn bằng nguyên liệu... bánh tráng, ka ka ka... vậy mà làm xong ổng khen ngon ăn 2 dĩa mập ứ ự luôn... chắc giờ cũng đã thèm rồi đấy, sau khỏi chạy lòng vòng tìm bánh cuốn cho ổng nữa... 

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

P/s: mn cuộn xong bỏ vào xửng hấp 5-7’ thì lấy ra cắt nhỏ, rồi cho các món ăn kèm, chan nước mắm lên, chồi ôi... bánh nóng lại còn dai dai ăn với nước mắm chua chua ngọt ngọt ngon bá cháy luôn nha mọi người uiiiiiii , kkkkk