Thốt ra điều này tớ xấu hổ lắm :20:


Thường thì bao giờ tớ cũng chỉ nấu thức ăn thôi, còn ở nhà tớ bố mẹ tớ nấu cơm, ở nhà mẹ chồng tớ mẹ chồng tớ cũng nấu cơm...


Có lần tớ đã thử nấu theo công thức: 1 kg gạo, 1 lít nước. (Phải cần thêm 2 dụng cụ là cái cân và cái cốc có chia vạch đo dung tích).


Nhưng không lẽ gạo nào cũng thế à? Thấy bảo có gạo hút nhiều nước, có gạo hút ít nước? Chiều qua mẹ chồng tớ không có nhà, tớ định gọi mẹ đẻ sang cắm cơm hộ nhưng mà trời rét ngại quá lại thôi...


Ai bảo tớ cách nấu cơm dễ làm lại ngon với? :19: