Tết, bao việc phải làm, mà làm dâu thì còn phải thể hiện cho gia đình nhà chồng cái khoản "nữ công gia chánh". Ngày trước em ở nhà mẹ đẻ thì đơn giản thôi:


1. Gần Tết em đặt mua hai con gà mái, 1 con gà trống cúng sang canh (nhà em thích gà lắm, Tết mà k có gà thì k phải là Tết)


2. Xương ống, sườn thường, sườn thăn ninh lên giữ nước riêng, xương các loại riêng. Xương ống có miếng nào giơ hết xương ra rồi thì vứt bớt đi cho gọn.


3. Măng khô ngâm trước mấy ngày (hay 1 tuần gì đó em k nhớ lắm)


4. Trứng gà, vịt, bánh đa nem, miến, nấm hương, mộc nhĩ


5. Nếu có thời gian tự làm thêm món giá đỗ.


6. Củ, quả (hành, tỏi, khoai tây, cà rốt, xu hào, đu đủ xanh,...) mua sẵn


7. Mua vài cân thịt bò luộc liền một thể cho nhà, anh em họ hàng thân.


8. Bánh chưng đặt sẵn hàng xóm (hoàn toàn tin tưởng k có chì)


9. Vàng, hương, nến, áo, quần,.... mua sớm


10. À còn món hành củ muối


Phù, còn gì nữa nhẩy?


Việc này em còn làm được ngon nghẻ, mỗi việc nấu thế nào cho hấp dẫn thì em còn kém lắm, chưa thành thạo nên cũng chưa có sự sáng tạo.


Các chị, em đảm đang có kinh nghiệm gì trong việc nấu món ăn trong ngày Tết hay có món gì hay chia sẻ với mình nhé!