Các mẹ ơi, nóng thế này ăn cua đồng nấu riêu là nhất. Nhưng mà em để ý, bên trong con cua có con gì ấy, trông như đỉa, màu hồng hồng... Một đầu bám cố định vào vật nó ký sinh, đầu kia vươn đi các nơi, trông khiếp lắm.


Thi thoảng em thấy nó thuòng nằm trong mai cua, nên em đã không dám khêu gạch cua rồi. Nhưng hôm nọ, khi em đổ nước riêu (chưa nấu, mới giã xong thôi) từ nồi này sang nồi khác, lại phát hiện nó ngo ngoe dưới đáy cái nồi ban đầu. Diệt thế nào các mẹ ơi? Em thèm cua lắm, nhưng cứ nhìn thấy thế, lại muốn oẹ.