Em không biết post bài này vào đâu, nếu nhầm chỗ, nhờ Mod chuyển hộ em với ạ!


Năm ngoái có một sư thầy ở trong Huế ra Hà Nội chuẩn bị đi du học Trung Quốc. Thầy ở lại nhà bạn em để chuẩn bị thủ tục. Tới bữa ăn, thầy mang ra 1 lọ thức ăn khô, bảo là ruốc làm từ rong biển, mời mọi người ăn thử. Em thấy nó màu xanh đen, ăn giòn như snack ạ,vị mặn ngọt, còn thấy rõ từng thớ lá và thơm mùi rong biển. Cực kỳ ngon. Thầy bảo ở Huế có nhiều, các quán chay cũng có. Vậy mà em đã lân la đi hỏi rất nhiều vẫn không tìm ra món này.


Các mẹ thông thái giúp em với ạ. Em muốn mua cho bà nội và bà ngoại ăn, vì cả hai bà bị mỡ máu và men gan cao, phải ăn kiêng. Thanks các mẹ!