Chồng em là kẻ trăng hoa, quen 10 thì gạ 9 đi nhà nghỉ, em khổ quá các chị ơi.

E vừa đẻ dc 20 ngày. suốt cả thời gian bầu e bị hành. bm ck hành ck , ck lại về hành e khiến vk ck e cãi nhau, e khốn khổ khóc lóc, ck lại hay đi karaoke 3,4,5h sáng về, có hôm đêm sáng 3,4 h e lặn lội đi tìm, về thấy đau bụng, sát ngày đẻ đánh e, e còn phát hiện đi căpj bồ, chồng em là kẻ trăng hoa, ngồi đâu cũng than buồn, than chán, chê vợ với mọi ng. 

Chồng em là kẻ trăng hoa, quen 10 thì gạ 9 đi nhà nghỉ

Sau khi e đẻ quay qua đối xử tốt hơn n chồng em là kẻ trăng hoa, ra đường gặp gái vẫn tít mắt lợn mắt quạ. từ lúc thưa chuyện tới khi cưới rùi về sau này bố mẹ ck đã hời hợt thế nào đó, gia đình e thấy khó hiểu cưới con mà cứ hời hợt như cưới ai, n vì trót yêu và tin lời anh là muốn có con trước và nghĩ a là người tốt, chí thú làm ăn, lại nghĩ a là người chung thuỷ (yêu một cô ny cũ suốt 10 năm , cô ý đi nươcs ngoài có con vs ng khác mà a vẫn yêu vẫn lưu luyến), tiếp xúc thì thấy a hiền lành, n nhanh nhẹn, đàng hoàng, mẹ e và e đều nghĩ anh là ng k gái gú gì, ng tốt, chăm chỉ làm ăn. tin tưởng đến với anh, n lấy về mới biết a k như thể hiện ra bên ngoài.

Chồng em là kẻ trăng hoa lắm, hồi tháng 11 a còn nhắn tin gạ gẫm 1 bà bạn học cấp 2 có ck đi nước ngoài, còn mấy đứa chưa ck thì a lịch sự hơn k gạ ch kia mà nc tán tỉnh bông đùa thôi. rủ đi cafe các thứ. chỉ 2 ngày e vừa bị ck đánh vừa biết ck có bồ mà còn là cặp vs ng có ck và gạ gẫm cả bà b học có ck đi vắng, e khóc nhìu, e muốn gào khóc lên, e tưởng e sắp phát điên. 

(quá dài, lược bớt)

Sau vụ đánh e ck đối xử tốt vs vk hơn. hồi trc cứ đêm đi làm về là vào nhà vệ sinh khạc nhổ ầm ầm, mở đóng cửa roành roành, e tắt đèn ngủ rồi thì bật đèn sáng choang lên 1 lúc mới tắt, trong khi đèn từ cái màn camera nó sáng như đèn ngủ r, về sau có con nó thưong con nên nó ý tứ nó đóng cửa nhà vệ sinh r nó mới dùng, nó vào phòng nhẹ nhàng rón rén, còn e nó hay bảo “ cả ngày ngủ rồi”. ngủ dậy btrua việc đầu tiên là dạo 1 vòng quanh bếp xem vk đã lau chưa đac gọn sạch chưa r mới đi làm tiếp. cả vụ hè nó nằm nép phía bên giường k bị nắng chiếu, cho e nằm bên cửa sổ hắt lên giường, phía ý k có nhà cửa nên nắng rọi thẳng. nằm cho dù có điều hoà vẫn oi nóng khó chịu vô cùng. có điều hoà có khi lại còn cảm thấy vừa ớn lạnh vừa nóng oi..e vẫn nằm nhường anh chỗ mát vì thấy a đi làm cả ngày, cty mới lại nợ nên e thương e để a nằm chỗ mát. 

Đọc nhiều tâm sự khác tại https://tamsuphunu.site nhé mọi người

(Quá dài, lược bớt)